Thách

Tác giả: HẠO VŨ

Nhà anh có bố mẹ già

Có giàn bầu, bí, bãi cà, ruộng rau

Có đàn lợn với đôi trâu

Có đàn gà với bồ câu mấy chuồng

Có thêm mấy cái ao chuôm

Có một cái vẫn sen ương đôi mùa

Ngày nắng cũng như ngày mưa

Nhà tranh vách đất nát bươm cả rồi

Có nàng nào muốn ghé chơi?

Tiện thể ở lại cho vui cửa nhà

Chờ ngày đẹp để lại qua

Không cần lễ vật, trầu cau đôi nhành

Anh nhận thì cũng chẳng đành

Không nhận thì lại cho rằng không thương!

Bao giờ pháo nổ đầu đường

Anh cho xe đón khoe trương giả giàu

Xe đây xe kéo song trâu

Nàng nào có muốn, với nhau không nào?

HV
Chưa phân loại
Uncategorized