Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thác

Tác giả: Xuân Diệu

Như nước dòng lao gặp đá ngăn
Cuộn từ đáy vực tỏa băn khoăn
Chưa vần được đá nên tung sóng,
Ức mãi ngàn năm vẫn thét gầm :
Thắm thiết tình anh gặp cách xa
Cuộn tròn đau khổ sóng tung hoa.
Cuốn em đi đấy, em yêu hỡi!
Cuốn mãi ngàn năm chẳng thả ra.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nước Đổ Lá Khoai
  • Đi Núi
  • Cảm Xúc
  • Mặt Em
  • Đôi Mắt Xanh Non
  • Trăng
  • Lạ
  • Anh Thương Em Ngủ
  • Tình Yêu Muốn Hóa Vô Biên
  • Không Đề
Thơ tương tự
  • Thác Bảo Lộc (Ngọc KTS)
  • Thác Buông (Lamca)
  • Thác Loạn (Nguyên Hữu)
  • Thác Loan (Nguyên Hữu)
  • Thác Loạn ! (Tl) (Thuyết Minh !)
  • Thác Lời Ngô Đồng (Cành Cong)
  • Thắc Mắc (Thiên Ân)
  • Thắc Mắc (Tế Hanh)
  • Thắc Mắc (Nguyễn Ngọc Hoàng)
  • Thắc Mắc (Khù Khờ)
Thơ bạn muốn xem
  • Cái Khổ
  • Lại Một Mùa Đông
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (453)
  • Trong_ngoài
  • Chí Phèo
  • Trói Buộc Đời Nhau
  • Đan Áo
  • Tạ Ơn
  • Sao
  • Nợ Tam Sinh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
©2025 - CungThuGian.com