Thác Buông

Tác giả: Lamca

Thác... Buông

Em hỏi anh miền Cực lạc
Câu thơ chứng đắc được không
Suối lòng em trao mộng ước
Nhân duyên khởi khởi điệp trùng

Em ơi về miền Cực lạc
Thác Buông trên đỉnh Tu Di
Em cười sao em chẳng thấy
Tu Di núi ấy xa vời

Thôi đành cho em mộng tưởng
Tu Di ngọn núi Tình yêu
Trên đỉnh khởi nguồn thác đổ
Xuống miền Thanh tịnh vô ưu

Tu Di tình yêu bất diệt
Nơi muôn ảo ảnh thiên đàng
Lớp lớp cuộn trong tàng Thức
Tuôn trào vần vũ mênh mang…

Em ơi Tu Di thác đấy
Khởi nguồn Tưởng - Vọng sắc không
Em muốn xuống miền Cực lạc
Nhất tự thiền một tiếng : Buông..!

Chắp nụ tay tiên thanh khiết
Sen môi nở A Di Đà
Mi cong khép miền Tịnh độ
Em mơ giữa đoa.. Ta bà

Lamca
Chưa phân loại
Uncategorized