Bóng Phố

Tác giả: Lamca

BÓNG PHỐ

Ngồi bên xuân phố lao xao
Sát na tĩnh lặng “chiêm bao” đôi vần
Thơ vương giữa chốn hồng trần
Xem như làn khói bồng bềnh lạc trôi
Phù vân một đóa xa xôi
Phiêu dạt kiếp người nhận cõi đa mang
Buông - an trụ, thoát tính toan
Hồ trong, bụi lắng tâm ngoan cảnh thiền
Buồn – vui – biết, chẳng lụy phiền
Dứt, quên, buông xả - ta - miền tịnh thanh
Từng ngày chiết, sắc thân tan
Vô minh gột bỏ, huệ quang sáng ngời
An nhiên bóng phố cuộc người
Giọt thời gian đọng nụ cười Như Lai…

Lamca. SG 22022018
Chưa phân loại
Uncategorized