Ngoan Ngoãn

Tác giả: Trần Khiêm

Dưới vầng trăng khuyết, mộng đêm nay
Lên dáng tình nhân thật đủ đầy
Tôi cảm ơn hồn tôi thức trắng
Bao đêm, và tưởng nhớ bao ngày

Em vốn vô tình đâu có hiểu
Lòng tôi muôn ý động sâu cay
Nhìn em như quỷ nhìn nhân thế
Rất đẹp tươi và rất đắm say

Tôi sợ hình em thành ánh nắng
Sợ hình muôn ngọc hoá muôn mây
Làm sao tôi vẽ màu da trắng,
Giấy ở đâu in được sắc này ?

Tôi sợ ánh trời lên thấm nhạt
Vô dáng người tiên rất đẹp gầy
Và tôi không dám làm chi nữa
Dưới vầng trăng khuyết trọn đêm nay
Chưa phân loại
Uncategorized