Tết Ở Mỹ. Đây Mưa Chiều Trong Núi .

Tác giả: Tlan Mưa

đây chiều mưa trong núi
sương mù phong rừng núi
hòa gió tiếng rì rù
từng chiếc lá mù u
võng nét cầu từng suối
cơn phùng ơi ? rừng núi
rúi rĩ rít nơi nơi
chắc mộng nét tim phơi
nên lời toàn bưng bới
bờ bên kia ảm đạm
dấu nét mầm chơi vơi
cây bé thoa đâm chòi
mút cà rem miệng phổ
bé dặt biệt ngựa cương
nơi núi rừng SA PA
nhân tình bé mèo meo
giống si tư buốt nhói
mãi mãi thoáng hương trầm
hoa phong lan chòi gảy
mù sương bốn mây ngàn
hoen gõi mắt nhung huyền
mùa đông về tuyết trắng
mùa đông rơi tuyết phủ
mùa đông rủ Nguyên Y
chở mặt trời ru trổi
cả góc lúa bồng bềnh
sông xuôi ngược vàng khi
lục bình trôi xao xuyến
theo dặm nghìn trùng trùng khơi
người có đức phổ nhạc
người dựng cờ vào kiếnh
nhộc nhạc vào nắm nhỉ
thoa vũ kiểu xa kli
con cà ròng nừng lóng
vũ điệu , MC , xã xạ gần
mùng một TẾT California 2017
muôn triệu tiếng lát thoa
ngồi lên ngựa rên rắc


nàng tên SA PHA
người sơn nử bông hoa núi rừng
chiều nơi QUÊ HƯƠNG
hoa muôn sắc nở thắm tình anh
chào người nơi xa xăm
người DU LỊCH
nơi PHONG LAN núi rừng
từ bao năm qua
con cháu ông cha tắt cả khắp miền

January 1, 2017

Sunday
Chưa phân loại
Uncategorized