Tết Đưa Em Về Thăm Mẹ

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Hẳn tết này mẹ sẽ rất vui
Quê hương Thái bình có em về thăm mẹ
Chiều xuân mới gió đông nhè nhẹ
Rung rinh tươi thắm cánh hoa đào.
Cả biển đông thôi giận dữ ầm ào
Sóng vỗ nhẹ êm đềm xô bãi cát
Hàng dừa xanh như tấu lên khúc nhạc
Hoa cúc quỳ thả theo gió hương bay.
Đồng - châu gió cát thôi bay
Để lá bánh chưng xanh ngày đoàn tụ
Hương gạo nếp mẹ giành từ mùa vụ
Như giành cả cuộc đời để đón đứa con xa.
Kia rồi luỹ tre làng ta
Nơi trăng sáng sau mỗi mùa dông bão
Ai như mẹ đang bưng đầy thúng gạo
Ngóng con về mai mốt gửi cho con.
Con lớn rồi đã đi khắp nước non
Mà với mẹ con vẫn còn thơ trẻ
Mẹ vẫn giành cho con như ngày thơ bé
Những gói quà tấm bánh nặng yêu thương.
Bao xuân rồi! xuân này vui hơn
Bởi mẹ tuổi già nay thêm con thêm cháu
Niềm vui đợi chờ đau đáu
Về thăm mẹ, thăm quê sao lệ cứ dâng trào.
Quê hương đón em nắng gió rì rào
Cả hương sắc, tình xuân quyện vào mỗi bước
Về với mẹ như thoả lòng hẹn ước
Em hãy mau chân, mẹ đang đợi đang chờ.
Xuân Thái bình! quê mẹ sáng hồn thơ.
11.02.07
Chưa phân loại
Uncategorized