Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Teo

Tác giả: Trần Duy

Nước Nam ta trải dài vô tận.
Nay phải teo dần bởi do đâu?.
Dân tộc ta nghìn năm văn hiến.
Nay lại ngu dần hỏi tại ai?.
Dân tộc ta con cháu Lạc Hồng.
Nay yếu hèn dần lỗi bởi ta?.
Dân tộc ta đời đời gia giáo.
Nay vô cảm rồi hỏi tại sao?.

Trần Duy ( duyanhsangtudo.blogspot.com )
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Là Nó !
  • Tiếng Ai Oán
  • Hèn
  • Nhà Tôi
  • Ta Và Chúng
  • Loài Cộng Sợ Thật
  • Đêm
  • Giải Phóng
  • Bão
  • Phản Động
Thơ tương tự
  • Tẹo (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tèo - Tý Đu Xuân (Sao Mai)
  • Tèo Kể Chuyện (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Tèo Kể Chuyện - Thơ Kim Minh (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Tẹo Nữa (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh
  • Nếu Ngày Mai Em Không Làm Thơ Nữa
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (727)
  • Người Đi Vào Sương Gió !!!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1536)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (632)
  • Nhớ
  • Nạn Đạo Thơ
  • Lòng Mẹ
  • Tình Ta Hoà Quyện Bền Lâu 05072023
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
©2025 - CungThuGian.com