Tập Làm Ngũ Độ Thanh

Tác giả: Vuhung Viet

Bài 1.
Tập làm NGŨ ĐỘ THANH
Tập tành NGŨ ĐỘ viết lời THANH
Khổ mấy kiên trì mộng sẽ thành.
Xuân đến hãy chờ khi đất lạnh.
Hạ về gắng đợi buổi trời thanh.
Chẳng mong chữ, ý xinh bằng ngọc
Chả muốn câu lời đẹp giống tranh
Cũng bởi mới làm nên lại dở.
Khỏi lo thiên hạ đến tranh giành.
VH.
Bài 2
NGŨ ĐỘ THANH.
Ngũ độ thanh làm thỏa thích nha.
Thân mời quý vị hãy thăm nhà.
Năm vần lục mãi mà không thấy
Bảy chữ kiếm hoài lại chẳng ra.
Khuyên bạn đến xem đừng vội vả .
Nhắc người thưởng lãm,chớ bàn xa.
Ghé chơi phải đợi, đừng nôn nóng
NGŨ ĐỘ ĐƯỜNG THI đẹp ấy mà
VH
Bài 3
HOA GẠO THÁNG BA
Tháng ba đã đến gạo đầy bông
Mưa tạnh trời quang phủ nắng hồng.
Nắng ủ mầm xanh chờ gió lộng.
Mưa lèn nụ đỏ đón mây lồng.
Lủ Ong kiếm bạn đang hoài vọng.
Đàn bướm tìm hoa lại mãi mong.
Những khách qua đường luôn phải ngóng,
Bà con dạo phố cũng hài lòng.
VH.
Bàỉ.4.
ĐÒ XƯA.
Bến sông lạc lõng một con đò.
Mặt nước thẩn thờ lắm nỗi lo.
Cảnh cũ phai tình không rõ lý
Người xưa nhạt nghĩa hỏi chi do.
Sai thế hãy gắng nghĩ cho kỷ.
Lỗi hẹn nên đành phải đắn đo
Viễn khách quên rồi đâu trở lại
Còn ai nhớ mãi một câu hò
VH.
Bài 5
VẪN PHẢI SỐNG.
Một mình chống đỡ với ông trời.
Gió dập mưa vùi lệ phải rơi.
Bệnh ốm triền miên buồn áo não
Đói nghèo dai dẳng khổ đầy vơi.
Hắt hiu một bóng nên hờn tủi.
Qụạnh quẽ riêng mình dể chán đời
Dầu vẫn khó khăn lòng cứ chịu.
Phải vui mà sống bạn mình ơi.
VH.
Bài 6
VỢ LÀ SỐ MỘT (Thơ vui)
Vợ tôi số một , khổ rồi KHÔNG ?
Chán nản cái từ gọi quý ÔNG.
Ngờ ngệch thẩn thờ như quỷ SỐNG.
Ngẫn ngơ đờ đẩn tựa ma GIỒNG.
Khi thì xốc nổi hơn thằng BỐNG.
Lúc lại ngu khờ giống kẻ NGÔNG.
Buồn thật biết mình đang vở MỘNG.
Đâu còn ước vọng để thành RỒNG.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized