Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn Nhớ Quê

Tác giả: Vuhung Viet

BUỒN NHỚ QUÊ
Xa cách nhiều năm chả trở về.
ốm đau bệnh tật phải lìa quê,
Xuân sang hạ đến lòng khắc khoải.
Thu cuối đông tàn dạ tái tê,
Mồ mã ông cha đành bán rẻ.
Bà con dòng họ chẳng ai mê,
Ngày đi những tưởng vinh quy lắm.
Đâu biết bây giờ thật chán chê.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ii- Đường Sang Đông Bắc.
  • -hải Dương
  • Đường Lên Tây Bắc.
  • Đường Lên Tây Bắc.. Hòa Bình.
  • Bài Học Đời.
  • Iii - Đường Về Đồng Bằng Bắc Bộ,
  • Thái Bình .
  • Đường Sang Đông Bắc. , 4-lạng Sơn.
  • Vh. Và Bằng Hữu Mừng Năm Dê.
  • Sợ Quá...
Thơ bạn muốn xem
  • Băn Khoăn
  • Em Đẹp Tuyệt Vời Tựa Đoá Hoa
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (469)
  • Sầu
  • Nỗi Nhớ Lặng Thầm
  • Con Đường Em Thường Đi Qua
  • Tiếng Đàn Của Em Trong Đêm
  • Ngư Ông Đợi Bạn
  • Lãng Đãng Khói Sương
  • Kiếp Ba Sinh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
  • Đình Duy
  • Nguyễn Giang
  • Duy Giang
  • Lê Xuân Din
©2026 - CungThuGian.com