Đường Lên Tây Bắc.

Tác giả: Vuhung Viet

I- Đường lên TÂY BẮC.
****************************
1- Sa Pa Lào Cai.
SA PA.(Lào Cai)
SA PA Tây Bắc cảnh hay hay
Đã đến đây rồi mãi đắm say.
Thác bạc ôm vầng mây trắng lượn.
Đường đèo xoắn tít sương mờ bay.
Lưng trời vó ngựa xem hoa nở
Mặt nước thuyền bơi ngắm bướm lay.
Sơn nữ chợ tình vui đáo để,
Ra về bịn rịn chẳng rời tay
VH
2-.ĐIỆN BIÊN
Nhộn nhịp xuân về khắp mọi nơi.
Điện Biên phố thị sắc xanh ngời.
Người di trẩy hội như dòng chảy.
Kẻ đến vui chơi tựa nước trôi.
Đón tết mừng vui chờ én lượn.
Chào xuân sung sướng đợi oanh vời.
Hương thơm ngào ngạt lừng trời đất.
Phấn khởi trào dâng ngập cả người.
VH.
3-LAI CHÂU.
Lai Châu mảnh đất thắm tình người.
Đêm hội xòe tay xiết chẳng lơi
Khúc nhạc đồng giao vang vọng tiếng
Lâm Vông giai điệu thét nên lời.
Khèn khuya giã bạn vui trăng sáng.
Men rượu tiễn chân ấm đất trời..
Chẳng nỡ rời xa vùng giới tuyến
Nơi bao cô gái đẹp duyên hời.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized