Tác giả: Lê Cảnh Tiến
TÀN XUÂN
Quạnh quẽ con đường chẳng bóng ai
Chiều hoang nắng trải vệt lăn dài
Căn nhà mới đẹp vườn hoa cải
Hẻm cũ xuân hồng luống huệ mai
Vẫn bé hồn nhiên vành lược chải
Và em lãng mạn chiếc trâm cài
Canh đời vắng lặng người đi mãi
Để dấu yêu rồi cũng nhạt phai ./.
Lê Cảnh Tiến 25/02/2018
Quạnh quẽ con đường chẳng bóng ai
Chiều hoang nắng trải vệt lăn dài
Căn nhà mới đẹp vườn hoa cải
Hẻm cũ xuân hồng luống huệ mai
Vẫn bé hồn nhiên vành lược chải
Và em lãng mạn chiếc trâm cài
Canh đời vắng lặng người đi mãi
Để dấu yêu rồi cũng nhạt phai ./.
Lê Cảnh Tiến 25/02/2018
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Xuân (NGUYỄN THÁI CƠ)
- Xuân (Trần Mạnh Hùng)
- Xuân (Hồng Dương)
- Xuân (Trần Đức Thái)
- Xuân (Cung Vũ)
- Xuân (Trần Đức Phổ)
- Xuân (Song Duệ)
- Xuân (VUHUNGVIET & Trankhau)
- Xuân (Nguyễn Giang)
- Xuân (Axeng)