Tàn Tro

Tác giả: Diệu Nguyễn

Người cứ vui! Ta nơi này vẫn ổn
Biết tự mình chăm sóc tốt bản thân
Trừ những khi tâm hồn bị xáo trộn
Tìm men say ta chếnh choáng khi cần

Người cứ vui! Đừng lo gì ta hết
Quen rồi mà chẳng ai chết được đâu
Viễn cảnh kia ta đã thấy từ đầu
Tại ương bướng buộc mình không chấp nhận

Có gì đâu mà oán hờn ghét giận
Lòng con người cũng chỉ đến vậy thôi
Lúc đang vui thì hứa đại cho rồi
Mình dễ tin nên.... chẳng trách buồn ai cả

Người cứ vui! với thú vui tao nhã
Khóc hay cười rồi ta cũng vượt qua
Chỉ có điều thời gian sẽ phôi pha
Niềm tin kia đã chẳng còn trọn vẹn
Chưa phân loại
Uncategorized