Tàn Tro

Tác giả: Minh Tường

Ta ngồi lật lại trang hồi ức…
Lòng chợt nghe buồn vương mắt cay
Thắm thoát mười năm rồi chóng quá
Sao như... là chuyện của hôm nay

Vẫn còn nhớ mãi câu hò hẹn…
Thề nguyện làm chi chẳng vẹn lời
Cho mắt em hoài rưng giọt lệ
Còn ta trọn kiếp mộng tình trôi

Em có bao giờ nghe hối tiếc ?
Chuỗi ngày thơ mộng thuở xa xăm
Môi em rạng rở trời xuân thắm
Dẫu biết ta mang những lỗi lầm

Ta lật từng trang hồi ức cũ
Nghe hồn ray rứt những niềm đau
Tháng ngày như đống tro tàn cháy
Em có nghe chăng chút nghẹn ngào.?
Chưa phân loại
Uncategorized