Tàn Phai

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Tâm ta vẫn mộng mơ
Yêu thương và nhung nhớ
Bao lâu đã trông chờ
Tình đẹp đến bây giờ
Quên đi nỗi bơ vơ ...

Hỡi người em nơi đâu ?
Sao lòng còn đau đáu
Năm tháng trôi không màu
Đời qua mộng chìm sâu
Biết rằng có mai sau ..?

Tuổi xuân đã hết rồi
Hạ đi thu lại tới
Lá khô treo chơi vơi
Thời gian luống ngậm ngùi
Hỏi ai tóc buông lơi ...

Cỏ úa xót xa vàng
Chiều buông còn vương nắng
Mang nỗi niềm bâng khuâng
Tìm những dấu chân nàng
Cho một ngày lang thang ...

Mơ ước đang tàn phai
Biết chăng lời ân ái ?
Vị thơm ngọt trên môi
Tình người như xa xôi
Chim bay khuất chân trời ...

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized