Tản Mạn Về Tình Yêu

Tác giả: Thiên Ân

TẢN MẠN VỀ TÌNH YÊU
Tình yêu ví như bức tranh tối sáng
Những gam màu cũ rích cứ đẩy nhau
Đêm đêm ôm trái sầu nằm than vãn
Đống tro tàn một thuở đã khơi mào

Tình yêu em , anh bến bờ nhật nguyệt
Ngọn gió trăm năm chiếc bóng vô hình
Thời gian lại không mỉm cười mật thiết
Bao giờ gặp nhau một thoáng vô tình ?

Tình yêu như một kho ngôn từ trái nghĩa
Những cặp phạm trù cứ đối lập nhau
Nắng mưa mỏi mòn trái tim thấm thía
Thuở ban đầu ai thả chút nôn nao ?

Tình yêu hố sâu như là trời đất
Vời vợi xa ngày tháng ngậm bồ hòn
Chút đăng đắng gièm pha lòng chân thật
Ném viên đá già oán trách nỉ non

Tình yêu như trái chanh ai vắt nước ?
Mùa vỏ khô heo héo nẻo phương buồn
Anh vẫn biết cuộc đời còn tỉnh lược
Chấm lửng ...uột èo bàng bạc khói sương

Tình yêu là giọt thời gian ghẻ lạnh
Xuân , Hạ , Thu , Đông ...õng ẹo ngang qua
Chiếc lá vàng rơi bỏ thời sang chảnh
Đồi cây âm thầm trăm hạt lệ sa
Ngày 13/7/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized