Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tàn Cưộc Chơi

Tác giả: Hoàng Thanh

Hết mộng trầm luân thoát cõi đời
Miên sầu vạn cổ đã đầy vơi
Hương trần ngoảnh lại mau qua vội
Nhẹ gót quay về chốn thảnh thơi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ươm Mầm
  • Tình Cờ
  • Gặp Nhau
  • Lá Hoàng Hôn
  • Giòng Sông Kỷ Niệm
  • Gặp Em Trên Phố
  • Dòng Đời Xuôi Ngược
  • Thu Trong Tôi
  • Sương Trắng Đồi Thông
  • Quê Tôi
Thơ tương tự
  • Tàn Cuộc Chơi (Nguyệt VŨ)
Thơ bạn muốn xem
  • Từ Khi
  • Ngày Mới
  • Chúc Xuân
  • Lạnh Lùng Vơi
  • Sao Phải Cứ Dấu Cảm Xúc Của Mình
  • Chuyện Tình Trương Chi.
  • Lời Tình Trọn Vẹn
  • Vườn Thơ Trong Cô Đơn
  • Bến Vắng
  • Học Trò 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
©2026 - CungThuGian.com