Tâm Trạng Một Cuộc Tình 03

Tác giả: Nguyên Hữu

Tôi yêu em
Chỉ lặng thầm như thế
Ngang trái cuộc tình
Em hiểu?
Em không hiểu đâu…
Khi trái tim em đau
Trái tim tôi rầu rĩ
Kể
Chuyện tình em

Ươm mộng tình tôi
Đã hết rồi
Bài ca tình yêu em hát
Với trời xanh
Đôi tay ôm những mộng lành
Vỡ tan tành
Chỉ còn lại em
Cô đơn
Bé nhỏ
Đôi mắt u buồn
Tìm kiếm hư vô…
Em…
Không thấy tôi đâu
Phía sau
Uống lây khối sầu
Mà vẫn tươi tình đợi
Với lời động viên thầm lặng
Dành cho em
Và sẽ luôn ở bên em…
Vui lên đi em
Trái tim em là vô giá
Tôi sẽ bới nó lên từ trong nấm mộ sầu đau
Hàng mi chau
Đôi mắt vẫn u sầu…
Nào hãy đến đây mau ngày hội
Em sẽ vui thôi
Tiếng thở dài chấm dứt
Đôi môi em thơm nức
Mùi son mới… nhem đời…
Thèm lắm đó
Môi tôi
Khi em tươi trở lại
Khi cạnh em là tôi
Khi đất trời năm mới
Tắm gió lộng
Mùa xuân…
TÂM TRẠNG MỘT CUỘC TÌNH 03
11.10.2014
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized