Tâm Trạng Một Cuộc Tình 02

Tác giả: Nguyên Hữu

Em dại khờ
Em…
Em dại thôi
Đời con gái
Nhọ nhem bởi anh rồi
Vầng trăng khóc
Quả tim đang hằn học
Nức nở đêm dài
Tiếng nấc tủi liêu trai
Mộng đương dài sao dứt ghánh bỏ vai
Nhắm mắt lại
Những ngày yêu bừng cháy
Mở mắt ra
Mà…
Nhòe nhoẹt sao trời
Trái tim ơi
Trái tim em
Đau thắt
Đôi môi khô rát
Buồn
Chẳng còn gào thét
Đòi tình yêu
Tóc rối nhiều
Vài sợi tắm sương nhiều
Tiều tụy
Bạc trắng giấc mơ
Mệt mỏi…
Thẫn thờ…
Dại khờ…
TÂM TRẠNG MỘT CUỘC TÌNH 02
11.10.2014
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized