Tâm Niệm Lai Sinh

Tác giả: Huyandrics

Ta còn đợi ai đêm nay ta hỡi
Nghe gió lùa lành lạnh ghé qua song
Hai mắt đã quen ngấn lệ đôi dòng
Bốn tháng không ngủ còn trông ai thao thức
Gậm nhấm nỗi đời trong cơn bĩ cực
Thương phận người u uất những niềm riêng
Khóc thay người dang dỡ chuyện tơ duyên
Đau đáu gọi ưu phiền đeo số kiếp
Muốn viết cho người một trang nối tiếp
Mà ngu ngơ qua ngõ hẹp rã rời
Khuyết nửa lằn trăng hẹn phía xa trôi
Đan tay với duyên hời treo vọng tưởng
Người lạc bước giữa đời không định hướng
Đã nhanh rồi vay mượn mối tình si
Ta dại khờ ôm thế kỷ sầu bi
Chờ đợi mãi xuân thì nơi vô vọng
Chợt hiểu ra bên triền say gió lộng
Mùa tương tư rủa mộng vỡ niềm tin
Ta trách ai đây dang dỡ duyên mình
Màu ly biệt hoá u minh niệm khúc
Tờ phương cảo lệ hồng loan xác tục
Mảnh hồn đau ngã gục bãi bờ hoang
Trang đời nay lệ đẫm đã ố vàng
Thân xương máu đã đành thôi ủy mị
Người đã bỏ riêng ta từng ý nghĩ
Cuối phương tìm lý trí cũng rời xa
Muốn vô thường đón đợi một chiều qua
Thèm đi đến giới bên trời tắt nắng
Ngồi đong đếm từng phút giây lẳng lặng
Suốt canh tàn nghe đắng một bờ môi
Người ấm êm nơi ấy với một người
Ta đau khổ đánh rơi ngàn ảo mộng
Cất tiếng gọi âm vang đời bất động
Giấc vô thường khéo nghoảnh mặt quay đi
Mười ngón tay níu với có được gì
Rung rẩy chạm trái tình rơi vỡ nát
Gió vẫn ru đêm xạc xào lá hát
Bên kia ngàn sóng dạt vỗ bờ reo
Cuốn hồn ta phiêu bạt kiếp bọt bèo
Xuôi chẳng đặng muốn dừng không bến đỗ
Đành thôi vậy kiếp này mang nỗi khổ
Bước vô chừng tron tủi hổ nhân sinh
Vai nặng mang một gánh bấy si tình
Đi qua hết thăng trầm nhân thế hỡi
Lai khứ lại trở về bên bến đợi
Bóng con thuyền vời vợi một lằn trông
Mai trở về tái tạo mảnh đời không
Xin trả lại tơ hồng tao ngộ cũ
Xin khép lại trang đời xưa yên ngủ
Mở ra từng xin mới lại một trang
Góp trăm năm về dệt mộng đá vàng
Làn nước cũ mơ màng soi chung bóng
Mai trở lại xin đẹp từng giấc mộng
Hai cảnh người hoà một đến mai sau
Dìu trăm năm qua sóng cả ba đào
Xây duyên thắm bên nhau tròn nguyện ước
Nay xin nhận về mình phần bạc phước
Hẹn mai này đến được bến hoan ca!
Chưa phân loại
Uncategorized