Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tấm Lòng Của Mẹ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Khó nhọc chẳng nề công
Riêng thân mẹ gánh gồng
Âm thầm canh những tối
Lặng lẽ suốt từng đông
Dẫu nắng sương tràn bão
Hay mưa gió ngập đồng
Chưa lần than trách phận
Gánh nặng cả trời giông.
13/5/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Tấm Lòng Của Biển (Lã Thế Phong)
  • Tấm Lòng Của Mẹ (Cung Thị Lan)
  • Tấm Lòng Của Mẹ (Giotnangmuathu 2007)
  • Tấm Lòng Của Tuấn (Thanh Văn Cư Sĩ Lâm Kiến An)
Thơ bạn muốn xem
  • Đã Quên
  • Tìm Chính Mình Thuở Ấy
  • Lạc Bóng_ Thơ 4 Câu
  • Lạc Nhau Mùa Hạ
  • Tri Âm
  • Thành Phố Một Chiều Mưa
  • Mẹ Đã Lạnh Hơn Con Thế Này Phải Không Mẹ
  • Thương Mái Nhà Xưa
  • Cho Đủ Bốn Mùa
  • Trong Gió Heo May Mộng Mị Khẽ Khàng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Đình Ninh
  • Phieulang
  • Hoa Tím Xưa
  • Thiên Ân
  • Vũ Đình Trường
  • Thanh Mộc
  • Trương Đình Phượng
  • Nguyễn Vỹ
  • Nguyễn Hữu Thành
  • Mây Lang Thang
©2026 - CungThuGian.com