Tâm Giao

Tác giả: Lê Sáng

...........TÂM GIAO............
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)


Từ bao giờ tôi quen điệu ngân nga
Quen tiếng nhạc, giọng mượt mà êm dịu
Đêm từng đêm ngõ hồn như ai níu
Ai mong ta liệu ai gọi ta chăng ?.

Gặp được người tri kỷ hợp trào dâng
Chung chia sẻ, chung lòng, chung chí hướng
Tiếng ầu ơ ... ! Nghe dạt dào thấm đượm
Ta đam mê, quên chẳng nhớ đêm ngày

Đã quen rồi thì thầm ở bên tai
Quen giấc ngủ đêm dài nghe tiếng vọng
Quen người ngâm chưa một lần thấy bóng
Nhưng thân thương lắng đọng ở trong tôi.

Xin gửi về người chị gái xa xôi
Gửi nhung nhớ gửi bao lời ấp ủ
Một nét riêng, ngâm ngọt ngào từng chữ
Xua tan đi muôn sự tỏa mênh mang.

Như mây bay trôi theo gió nhẹ nhàng
Vui đọng lại, sầu buồn mang đi hết
Đời cho ta mỗi người làm mỗi việc
Chỉ riêng ai, không biết nghiệp ai ban.

Là một người nhà giáo cũ lâu năm
Mang cái đẹp ươm mầm cho lớp trẻ
Và còn đây như thường ngày vẫn thế
Chân tung tăng tay xách cặp tới trường.

Nay gần kề ngày nhà giáo hiến chương
Em tặng chị dăm ba dòng viết vội
Mãi mãi trẻ trung, bạc tiền đầy túi
Toại công danh chi hội mến tin yêu.

Câu ân tình dù chẳng được bao nhiêu
Hãy đón nhận mọi điều em tặng nhé
Một thi ngâm mà em từng kính nể
Lạc một đời rồi cũng sẽ tìm nhau.

Lê Sáng 18 _ 11 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized