Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tám Câu

Tác giả: Hữu Thỉnh

Không giữ nổi một mình
Nhớ em chia cho sóng
Nhấp phải chút tương tự
Thế là chiều biển động
Trời biết ta xa cách
Soi biển, soi không đành
Xuân chưa về đủ lá
Mưa ẩm cả hồn anh
Xuân 1994
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trường Ca Biển (4)
  • Đường Tới Thành Phố (1)
  • Sang Thu
  • Ông
  • Bình Yên
  • Tiếng Hát Trong Rừng
  • Trước Tượng Bay-on
  • Phan Thiết Có Anh Tôi
  • Chăn - Đa Em Ơi
  • Buổi Sáng Thức Dậy
Thơ tương tự
  • Tâm Cầu (Việt Dương Nhân)
  • Tám Câu (Nguyễn Hoa)
  • Tám Câu Cho Anh (Lệ Khánh)
Thơ bạn muốn xem
  • Bờ Cát
  • Nỗi Lòng Của Phố
  • Khúc Sầu Đông
  • Xưa Là Giọt Lệ
  • Một Góc Xuân
  • An Phận Thủ Thường
  • Rồi Sẽ Có Một Ngày...
  • Tia Nắng & Giọt Sương
  • Cuộc Cờ
  • Trải...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Hà Cừ
  • Hoắc Đỉnh Phong
  • HoaTymTým
  • Điền Phong (Gió Đồng)
  • Nguyễn Trung Kiên
  • Tường Tường
  • Lê Nguyễn Trầm Ca
  • Nam Hoài
  • Sông Lam
  • Bạch Tiểu Phụng
©2026 - CungThuGian.com