??tạm Biệt Em Yêu??

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Tạm biệt em Bắc kỳ nho nhỏ dễ cưng Kimberly Nguyen. Lần đầu tiên gặp lại nhau ... Sau 44 năm dài bóng chim tăm cá...

??TẠM BIỆT EM YÊU??

Tạm biệt nhé em Bắc kỳ nho nhỏ
Dễ cưng ơi !..Nhớ thuở nọ sân trường..
Mình quen nhau từ độ tuổi vào thương
Hội Việt Mỹ và giảng đường Vạn Hạnh...
*
Giờ gặp lại..dìu nhau cùng ngoạn cảnh
Hai đứa già nhưng khỏe mạnh vui chơi...
Bốn bốn năm..ngăn cách tận phương trời...
Ôi hạnh phúc ! Tỏa ngàn khơi.. tương ngộ...
*
Em yêu hỡi.!.. Đã bao mùa lá đổ...
Anh thương ơi .!..Nhớ từ độ quen nhau...
Những tưởng rằng đời tươi đẹp muôn màu...
Phim chợt đứt.. nghĩa trầu cau phải lỡ...
*
Chừ tao ngộ..Chúa ban lành duyên nợ...
Tuổi vào thu mà đồng ngỡ xuân xanh
Yêu thật nhiều nay chim đã liền cành
Đời còn lại..hưởng mây thanh cuối kiếp...
*
Duyên trót lỡ.. Âu chắc là cái nghiệp
Chuyện tình xưa nối tiếp bản tình ca
Nhịp cầu mơ vui sướng vị đậm đà..
Cùng luyến ái..lòng thiết tha xây mộng...
*
Chân êm ả..dìu nhau chiều gió lộng
Biển hiền hoà giây phút bỗng hồn phiêu
Tình muộn màng bởi lẽ đã từng yêu
Thơ tám chữ ghi ít nhiều kỷ niệm...
*
Ngày tao ngộ Việt Nam là giao điểm
Ngắm mây trời hai đứa đếm sao rơi...
Mình tuy già cảm xúc cũng tuyệt vời
Thương nhau lắm lòng chơi vơi khôn xiết...
*
Hãy quên hết nỗi buồn từ cách biệt
Vui tình thu đồng tha thiết bên nhau

Cho đời cuối kiếp dậy màu
Hân hoan thụ hưởng trước sau một lòng...

Nguyễn Ngọc René - ?Sài Gòn-Paris - 28/03/2019-29/03/2019.?
Chưa phân loại
Uncategorized