Tấm Ảnh Ru Hồn

Tác giả: Thiên Ân

TẤM ẢNH RU HỒN
Anh thầm khen những tấm ảnh đẹp xinh
Rất bắt mắt , trộm nhìn buông cảm xúc
Đợt sóng dâng trào gom mùa rạo rực
Nghe thời gian chín rụng tự bao giờ ?

Anh trau chuốt vần rón rén làm thơ
Thiên hạ xì xào búa rìu dư luận
Cặp đôi anh em duyên tơ vương vấn
Muôn tiếng ru hời rớt nhẹ bên song

Ảnh em cười tươi như một đóa hồng
Đôi mắt biếc mênh mông câu tình tự
Thời thích em , anh vẫn còn do dự
Lâu đài ái ân mơ ước, ước mơ

Mọi người đặt tên em là nàng thơ
Chuỗi cuống quýt hững hờ đôi môi mỏng
Chút hiền từ , anh khát yêu thèm sống
Em ở bên đời vun vén yêu thương

Ngày đi qua giấc chiêm bao rụng đầu giường
Sỏi đá tương tư bến bờ mộng mị
Lòng ấp ủ dàn trang hàng trăm ý
Anh với em uống cạn mối tình nhau
Ngày 5/3/2022
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized