Tại Gió Thu Mờ Phủ

Tác giả: Tlan

Tại Gió Thu Mờ Phủ

nếu ai hỏi ai ! ai yêu chiều gió !
cả thơ tình đánh rớt khấp nơi nơi
cười chầm chậm thì thầm không đúng chổ
giòng đời thơ mềm mại nét môi hồng
lời tình thơ gối ghém chỉ riêng ai !
vì không giử tặng bay theo cuồn gió
biết nói gì lời tỏ ở nơi ai !
không nối tiếc đừng trách thầm tại gió !
đành phải đó lời chi thêm bày tỏ
lần về sau ai cất giử khác thường
tặng nhiều gì ngàn lần thêm ái ngại
( nếu phải níu thì níu )
ôm ấp tình, không ngả mất nghìn thu

Jan. 25-2016
Monday
Chưa phân loại
Uncategorized