Ta Viết Cho Ta

Tác giả: Lê Sáng

......TA VIẾT CHO TA....
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Viết cho mình một chút ở tương lai
Ở ngày mai chặng đường dài chưa tới
Tóc nhuộm sương lỡ rồi cần gì vội
Chẳng quan tâm ai hỏi sống thế nào !

Nửa cuộc đời vứt bỏ cũng chẳng sao
Bàn tay trắng ... ! Khởi đầu cho nó trắng
Đã nếm đủ cái ngọt bùi, cay đắng
Hỏi sợ gì gánh nặng buổi chiều xa.

Viết cho mình con đường mới sắp qua
Ừ ! Khập khiễng ... ! Ổ gà vây muôn nẻo
Có mấy ai sống êm đềm dinh kiệu
Không một lần phải khổ chịu khóc than.

Chẳng trách người cũng chẳng trách thế gian
Nợ kiếp trước rõ ràng ta phải trả
Đã trả xong ... ! Giờ thảnh thơi nhàn nhã
Sống thật mình, sống thật cả con tim.

Chưa dám mơ cũng chẳng dám kiếm tìm
Bởi thực tại niềm tin không có đủ
Ngày mai đây là khoảng trời mây phủ
Che khuất tầm vạn sự sống tùy duyên.

Quang Sáng Đêm 16/02/2023
Chưa phân loại
Uncategorized