Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

++ Ta Vẫn Yêu Mình ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Paris đó chân giờ đưa lếch thếch
Nỗi u hoài sao hết được em ơi !

Niềm yêu thật quá rã rời
Tim già ngất lịm tựa rơi bên đời...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris 14/20/2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • ?tình Già..kết Ái Se Duyên?
  • ++ Tình Đồng Bào ++
  • ++ Tình & Tiền ++
  • * Cáo Phó: Nguyễn Ngọc René *
  • * Mộng Sầu Miễn Phí *
  • * Thu Tàn Lá Bay *
  • * Nhớ Xưa *
  • ++ Nhớ Gò Công ++
  • ????giấc Mộng Chiều Đông ????
  • ++ Sầu Đông ++
Thơ tương tự
  • Ta Vẫn Yêu Em (Cá Mặn)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Chết Theo Mùa
  • Mừng Sinh Nhật Lê Mỹ
  • Cái Ăn
  • Tiếng Đàn Đêm Trăng
  • Môi Hoa
  • Anh Ngồi Đợi Đến Hồn Mình Nứt Rễ
  • Có Muộn Màng Phải Không Hả Em
  • Diều Gặp Gió
  • Thương Về Miền Trung.
  • Biết Đi Đâu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
©2025 - CungThuGian.com