Ta Vẫn Nhớ Em

Tác giả: Lê Viết Tư

Rượu say túy lúy quên trời đất
Một chút tình em cũng quên luôn
Đến khi rượu tỉnh ra mới nhớ
Nhắc đến đôi câu sợ em buồn
Dẫu biết không mây trời vẫn gió
Đời mấy người tin kẻ nói suông
Ví hẳn mưa không về đầu núi
Có lẽ dòng sông mất cội nguồn
Ta nhớ đến em mây nhớ gió
Như nước đầu nguồn thương cuối sông
Mai mốt tháng tư mùa hạ chín
Ta sẽ về thơm lúa xanh đồng
Ta nhớ về em ngày lạnh giá
Như lửa hồng ấm những đêm đông
Ta nhớ về em mùa xuân thắm
Khi mai vườn vàng nở đầy bông
Ta nhớ về em khi nhớ về
Bóng chiều chùng xuống giữa sơn khê
Lắng nghe tiếng sóng trùng khơi động
Là tiếng lòng ai dội trở về.
Chưa phân loại
Uncategorized