Ta Vẫn Là Ta Giữa Cuộc Đời Nghiệt Ngã

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Quá khứ lắm đau thương mệt mỏi
Biết làm gì thay đổi tương lai
Còn bao năm tháng mệt nhoài
Vạn ngày khổ lụy hỏi ai không phiền.

Ôi cuộc sống triền miên trĩu nặng
Tấm thân gầy cay đắng còn vương
Làm sao sải bước dặm đường
Cho niềm hạnh phúc tình thương trong đời.

Một cảm giác chơi vơi lạc lõng
Mắt hoen mờ vướng đọng châu sa
Cô đơn cách trở quê nhà
Hàng ngàn khát vọng biệt xa nghìn trùng.

Bỗng khắc khoải lệ rưng cố nén
Ghìm trái tim giữ vẹn nghĩa tình
Cho dù phiêu bạt điêu linh
Nhưng chưa hổ thẹn lòng mình thế nhân.
5/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized