Ta Vẫn Là Ta ! Thế Thôi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Ta vẫn thế chưa bao giờ thay đổi
Với bạn bè đâu có lỗi lầm chi
Nghĩa ân sư nữa chữ vẫn ôm ghì
Tình thi hữu hoài khắc ghi trong dạ.

Ta vẫn thế chưa một lần buông thả
Nhưng ai kia đã vội vã nặng lời
Khiến cho lòng đau nhói thấy chơi vơi
Ôi! xúc cảm dường rã rời buốt lạnh.

Ta vẫn thế chưa khi nào kiêu hãnh
Tự tay mình vương sải cánh bay xa
Hoặc nói năng xấc láo chuyện gì mà
Sao lại nở phán phê ra như vậy.

Ta vẫn thế chỉ mong đừng hờn lẫy
Mà chấp nê ..cuộc sống hãy còn dài
Bởi vì đời còn có những ngày mai
Cố gắng gượng trong tháng ngày gian khó.
Ta vẫn thế...
... cầu xin người mãi nhớ
Dù trái ngang ....
...kiếp dâu bể không màn.
10/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized