Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ta Triết Lý Với Nhau, Có Để Làm Gì Đâu Hơ?

Tác giả: Mr.Smile

Ta triết lý với nhau, có để làm gì đâu hơ?
Tốn bao nhiêu lời, tốn bao nhiêu giấy mực
Ta đắm chìm vào bọt biển, bơi về chốn xa xăm
Ta có còn ở lại đây nhìn biển, hay là chẳng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Thế Giới Ảo
  • Tình Đầu
  • Tạm Biệt Nhé Duyên Tình Trên Mạng Ảo
  • Sắc Sắc Không Không
  • Bụi Hồng Kín Lối Chiêm Bao
  • Ru Ta Ngậm Ngùi
  • Gặp Lại Mình Trong Đêm
  • Anh- Em Và Thời Gian
  • Say Cùng Trăng
  • Giọt Sầu Cậu Ba
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
  • Trình Bắp
  • Dương Lam[vophubong]
  • TRẦN THANH THẢO
  • Hang Quang Phuc
  • Ngô Đồng
  • Bùi Giáng
  • Duyên Anh
©2026 - CungThuGian.com