Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ta Sẽ Về Bên Kia Núi, Trăng Ơi!

Tác giả: Mr.Smile

Ta sẽ về bên kia núi, Trăng ơi!   
Trăng cũng về theo, mộng song hành   
Đêm lại rồi đêm ta sánh bước,   
Trăng là ta hay mang màu tuyết lạnh...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Ta Sẽ Về (Vô Thường)
  • Ta Sẽ Về Khi Hoa Nở Trên Cành (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng Chẳng Thành
  • Mưa Arlington, Nhớ Mưa Quê Nhà
  • Vào Đêm
  • Cô Liêu
  • Vị Tình.
  • Giấc Ngủ Trên Đường Ra Trận
  • Tìm Chữ Công Danh
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (12)
  • Gác Đêm
  • Bao Giờ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Donna Mai Hồng Thu
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
  • Kiến Vàng
  • Hoàng Giang Sơn
  • Nguyễn Lê Phương
  • Nguyễn Quang Định
  • Lam Hồng Minh
  • NNH
  • Nguyễn Vạn Thắng
©2025 - CungThuGian.com