Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ta Phải Thoát Khỏi Điều Đã Biết

Tác giả: Mr.Smile

Ta phải thoát khỏi điều đã biết
Và luôn trong trạng thái không biết
Cả ghét và yêu sôi sục trong lòng tôi
Người hỏi “tại vì sao” ư?. Tôi không biết
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Xin Làm Người Cô Đơn
  • Quê Hương
  • Sáng Mùa Đông Chợt Nghe Tiếng Thở Dài
  • Bà Xã Cưng
  • Bính Thân Kính Chúc 1
  • Tình Đuổi Vòng
  • 718 - Hồn Thơ
  • Những Vần Thơ Kỷ Niệm 67
  • Định Mệnh Anh Yêu Em
  • Ru Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
  • Tô Công Minh
  • Bà Huyện Thanh Quan
  • Phan Cửu Long
  • Percy Bysshe Shelley
  • Hoàng Vũ
©2026 - CungThuGian.com