Ta Muốn Yêu Em

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

TA MUỐN YÊU EM
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Ta muốn yêu em...muốn yêu em
Cho trời , cho đất ngã nghiêng thêm
Cho Đông chẳng thể nào lạnh giá
Tình say gối mộng ... lướt môi mềm

Có phải Đông về buổi sáng nay
Mà sao cái lạnh cứ rơi đầy
Bên đường sương sớm mờ giăng mắc
Thấy lòng ấm lạ ... một vòng tay

Ta vẫn muốn yêu ...vẫn muốn yêu
Rộn rã sớm mai , rộn rã chiều
Chắc đã nợ em trong tiền kiếp
Tim hồng bé nhỏ mãi liêu xiêu

Em hỡi cuộc đời ...đã có nhau
Thì thôi xóa hết mọi niềm đau
Tình yêu mật ngọt và hạnh phúc
Vượt mọi chông gai thật nhiệm mầu ...!

Ngày 17 .11 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized