Ta Còn Lại Gì

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Còn lại gì ngoài nỗi nhớ chông chênh
Ôi cuộc sống cứ bồng bềnh trôi nổi
Câu duyên nợ hai phương trời ngược lối
Nên ưu phiền len lõi mãi trong tim

Hạnh phúc ơi ! Sao cứ mãi kiếm tìm
Mà chẳng thấy khiến buồn ghim đáy dạ
Tiếng hẹn ước một thời anh buông thả
Lơi vòng tay dâng trả giấc mơ hồng

Đến bây giờ giữa cõi thế mênh mông
Những ân nghĩa từng vun trồng vụt mất
Không thể biết đâu là lời chân thật
Nên cõi lòng chất ngất phủ sầu vây

Để hôm nay khắc khoải suốt canh chày
Ôm trái đắng với chua cay lặng lẽ
Chúc nơi ấy người bình yên vui vẻ
Mặc chốn này ta quạnh quẽ cô đơn.
29/8/2018
Chưa phân loại
Uncategorized