Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ta Chưa Say

Tác giả: Hoàng Nghi

Rượu uống chưa say đã xỉn rồi
Bạn bè ngủ hết chỉ mình tôi
Lâng lâng thân xác mà hồn tỉnh
Cứ uống một mình uống tiếp thôi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trễ Hẹn
  • *** Trăng Tình Rụng *(Fb)
  • Phận Nghèo
  • Ánh Trăng Đêm Buồn !
  • Buồn Trăng (Fb)
  • Hoa Bằng Lăng
  • Kẻ Suy Tình
  • Lỡ Mộng (Fb)
  • Hồi Ức Truyện Kiều
  • Sắc Hoa Hồng
Thơ bạn muốn xem
  • Đường Lá Na
  • Yêu Mùa Thu Hà Nội
  • Hướng Ra Biển Đông
  • Ru Điệu Tình Yêu
  • Bài Thơ Cuối Cùng
  • Có Không Giữ - Mất Đừng Tìm
  • Em Về Trường Cũ
  • * Đúng Hẹn Ta Về *
  • Đừng Về Với Biển
  • Ngắm Vũ Trụ Với Muôn Ngàn Kỳ Diệu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thìn Lê
  • Inrasara
  • Đỗ Phủ
  • Phạm Huy
  • Nguyễn Hùng
  • Chiêu Hoàng
  • Xuân Tâm
  • Lệnh Hồ Công Tử
  • Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg
  • Lâm Anh Tuấn
©2026 - CungThuGian.com