Suy Ngẫm Nỗi Oan Mỵ Châu

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

SUY NGẪM
--------
Tích cũ người xưa phải xét cân
Non sông sụp đổ tại gian thần
Nam nhi chí lớn ngoài biên ải
Nhi nữ tình trường cũng thế nhân
Giếng ngọc nước kia trong vạn thuở
Hạt trai biển nọ đẹp muôn lần
Chuyện buồn lẫy nỏ ngàn năm kể
Chung thủy lòng ai dạ sáng ngần !

NỖI OAN MỴ CHÂU
---------------
Vẫn đẹp muôn đời gái Mỵ Châu
Chẳng hề phản bội để theo Tàu
Tình chồng nghĩa vợ hai vai nặng
Tứ đức tam tòng một biển sâu
Vua Thục lầm tin nên mất nước
Để ai liên lụy phải rơi đầu
Ngàn sau còn đó lời ân oán
Chửa dễ phai nhòa chuyện mắc câu !

July 7, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized