Sư Tầm , Sự Thật,

Tác giả: Tlan

Hư Vô

trăng lên cao chiều vàng
trăng soi , trắng trong làng

trăng cheo leo mặt trời
trăng hư vô, thơ bội

ướt gì ném đá người
mắt môi , thò lỏ như
còi cây khô , chết ngáy
thì hư vô ló đuôi
ho thói đôi nguyên loài
còi thôi , thôi thì thôi

Hư Vô

&

Sư Tầm con Thoa Phan , Trần Đức Phổ

thức đêm mới thấy trăng tròn
ngắm nhìn con đỉ bú Că(t) thằng dưới xe
hảy nghe tôi nói như khoe
con Thao Phan , có con gái Yvonne Nguyễn
hai mẹ con y trang hà
con Thao Phan làm chuyện động trời luông
nằm trên trái đất cắt đồi
ngăn cầu, viết tục , dấu hồn cầu siêu !

Sư Tấm về con Thao Phan, khi tui có thì giờ tui sẽ đem
hết chuyện túc của con Thoa Phan lên hết ! thật Tục .


ngưn hết giờ
Chưa phân loại
Uncategorized