Sông

Tác giả: Bùi Kim Anh

Nếu như sông chỉ có một mình
Chẳng bến bờ chờ đợi
Sông biết về đâu ngầu nước đỏ
Bên lở bên bồi dang dở làm chi
Sông oặn lòng để tự cuốn đi
Bỏ mặc rong rều dạt vào đất bãi
Mặc cho tuổi thơ ngụp lặn thân trần
Vỗ nước vào lòng mát những ước mong
Suối khát vào sông
Sông khát biển mênh mông
Sông hát giữa trời khúc ca tình tứ
Sông gào thét khi mùa nước lũ
Táp bơ phờ ván nát cánh buồm tan
Hạnh phúc là con thuyền chòng chành
Chở một kẻ ngày đêm không no chán
Không biết một lần thiếu thốn
Theo sông mê mải rong chơi
Chỉ có người là ngăn được ta thôi
Lang thang con sóng
Lang thang con thuyền
Sông một mình chảy mãi xa xôi
Chưa phân loại
Uncategorized