Sống Trần Thế Này Bàn Tay Trắng (Tập Thơ Xàm Xí Đế)

Tác giả: Đào Thi Thi & Lê Đức

Sống trần thế này bàn tay trắng
Thì hãy coi xem thắng hay thua.
Dĩ nhiên người sẽ cười đùa,
Trằng tay trần thế họ xua đuổi mình.

Sống trần thế này bàn tay trắng
Sáng đông vui chiều vắng tàn canh.
Ta xin ước một ngày lành,
Trắng tay mau hết rồi nhanh sẽ giàu.

Sống trần thế này bàn tay trắng
Bôn ba phần đời nắng chiều mưa.
Sáng ra ăn sáng làm trưa,
Làm xong đến tối cũng chưa thể về.

Sống trần thế này bàn tay trắng
Trắng tay rồi mà thắng thấy hên.
Không ngờ như thế cho nên,
Giàu to phú quý ân trên chuyển vần.

Trắng tay đang vẫn ăn xin,
Giàu to mà vẫn không tin mắt mình.
Chắc là mình sống có tình,
Ân trên giúp đỡ cho mình sống vui.

Giờ đây xa kiếp sống vùi,
Quyết tâm vụt dậy tươi vui giúp đời.
Trắng tay cố gắng ai ơi,
Đừng nên lười biếng ăn chơi suốt ngày.

Cho dù nay đến tương lai,
Quyết tâm lận đận ngày mai mình giàu.
Nhưng mà mình cứ mơ cao,
Quyết tâm làm việc mai sau giúp đời.

(Tập thơ "Xàm Xí Đế")
Chưa phân loại
Uncategorized