Sức Sống

Tác giả: Hoài Nhớ

Trang nhật ký ngày xưa nay đã lỡ
Nét chữ nghiêng chao đão bóng đêm mờ..
Đôi mắt ấy buồn vươn sầu nổi nhớ
Của một thời ta vụng trộm yêu thương...

Tạm biệt nhé,ta gác lại trong mơ
Bao cặm bẫy, đời giăng lên màu nhớ
Ngõ vào đời không phẳng lặng như mây
Ửng má hồng hay môi mắt nồng cay...

Tôi vẫn biết đời phiêu bạc đó đây
Như ngọn gió heo may không bờ bến
Nhưng nơi đến là cõi đời vô cực
Lạc bước đời nhưng không lạc niềm tin...
ThùyDung(hn)..
tặng bạn hiền Hoàng Phi
Chưa phân loại
Uncategorized