Song Tấu: Rằng Xưa - Rằng Nay

Tác giả: Phan Huy Hùng & Hoàng Minh Tuấn

RẰNG NAY
Bài hoạ Thơ Hoàng Minh Tuấn
Hoạ nguyên vận bài xướng RẰNG XƯA của tác giả Hùng Phan

RẰNG NAY đâu phải là xưa
Buồng cau đã chín rạp chưa dựng giàn
Lá trầu chưa kịp chuyển vàng
Cơi trầu anh gửi khắp làng ... hết xưa

Chẳng nên cứ mãi đợi chờ
Duyên ta đã thắm cũng vừa đông qua
Cũng như hoa trái theo mùa
Đón dâu em nhỉ xưa xưa thế nào?!

Hết xưa ta vẫn ước ao
Sánh đôi sóng bước cùng nhau ... mỗi chiều
Rằng nay về với anh yêu
Bên anh em muốn yêu nhiều ... hơn xưa!

Hà nội, 21/7/2018
————————
XƯA & NAY
Bài hoạ Thơ Phan Thu Hà (Ha Phan)
Hoạ nguyên vận bài xướng RẰNG XƯA của tác giả Hùng Phan

Gặp người nhắc lại chuyện xưa
Thuở tầm xuân muộn vẫn chưa kín giàn
Thu qua mùa trút lá vàng
Hẹn hò người đợi cuối làng ...lối xưa

Thương nhau chín đợi mười chờ
Tầm xuân cũng nở - đông vừa mới qua
Hây hây làn gió trở mùa
Thề xưa nhắc lại ...có xưa đâu nào

Lục bình tím rịm cầu ao
Sắt se nỗi nhớ gửi nhau bao chiều
Xuân này trái ngọt mùa yêu
Con tim thầm nhắc thật nhiều ... ngày xưa !
—————
RẰNG XƯA
Bài xướng (thơ Phan Huy Hùng)

Rằng xưa
ai bảo rằng xưa ?
Buồng cau vừa nhú
trầu chưa lên giàn
Cho dù cau đã ngả vàng
Trầu leo đến tận đỉnh làng ... chưa xưa

Dù cho ngàn vạn năm chờ
Tình ta mới hé như vừa hôm qua
Ví như đất mẹ gieo mùa
Ngồi khoai tình nghĩa chẳng xưa chút nào

Rằng xưa thì cũng bờ ao
Lung linh hai đứa bên nhau ... mới chiều
Rằng xưa
thì cũng là yêu
Yêu rồi lại thấy mới nhiều ...
Không xưa ?
————
Chưa phân loại
Uncategorized