Vườn thơ Cùng Thư Giản
Trang chủ
Thêm bài thơ
Welcome Guest
Login
Sóng Biển
Tác giả:
Mr.Smile
Đây trên bãi cát vàng
Ta đem viết tên em
Nhưng mà cơn sóng biển
Đã chùi sạch cái tên.
Thể thơ:
Chưa phân loại
Tags:
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
Mọi Thứ Trên Đời
Em Hiểu Không
Xin Hãy Trả Lời Thẳng
Ánh Trăng Lạnh Lẽo
Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
Đi Trên Cầu
Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
Sóng Biển
(
Thiên Ân
)
Sóng Biển
(
Trần Viết Minh
&
Thanh
)
Sóng Biển
(
Gió Bụi
)
Sóng Biển Chập Chùng Buổi Sớm Nay
(
Trần Minh Hiền
)
Sóng Biển Tình Yêu
(
Thành Quí
)
Sóng Biển Và Anh
(
Hoàng Liễn
)
Sóng Biển Và Tôi
(
Xuân Bình
)
Thơ bạn muốn xem
Cách Tân Mới Là Nhiều Hơn, Lộn Xộn, Đủ Tốt...
Trái Đắng
Nắng Xuân...
Còn Đây Một Nỗi Si Mê
Anh Nhắm Mắt Thả Hồn Vào Vũ Trụ
***** Chiều Say. ********
Mai Mình Có Nhau
Chiếc Ô Tình
Thơ Cho Em Mùa Thu
Chuyến Xe Đời Đâu Phải Chậm Do Em?
Nhà thơ bạn muốn xem
Ấu Tím
Đoạn Trường
Thi Ngẫu
Đoàn Vị Thượng
Gel HD
A
Được Nắng
Nguyễn Khuyến
Thúy Lan
Vua Thơ