Sợi Nhớ

Tác giả: Xóm Đồng

SỢI NHỚ

Một ngày hổng gặp em
Anh thương thầm thơ thẩn
Anh hay nghĩ vớ vẩn
Và lo sợ mất em

Có hôm lặng mất tăm
Anh nghĩ rằng em giận
Hồn anh bỗng ngớ ngẩn
Xao xuyến tận đáy lòng

Có hôm anh ngồi đồng
Nhớ nhung sao da diết
ở phương trời cách biệt
em có hiểu được chăng?

Tin soạn xong muốn nhắn
Nhưng rồi lại băn khoăn
Sợ em hiểu nhầm rằng
Anh đa sầu đa cảm

Đành ôm mặt ảm đạm
Nén ậm ực vào trong
Rồi lại đi lông ngông
Cho nỗi lòng vơi bớt

doanminhhop 17122013
Chưa phân loại
Uncategorized