Sinh Nhật Bên Bố

Tác giả: Thắng Dê

THƠ VIẾT NGÀY SINH NHẬT

Sắp bước sang ngày mới
Đêm buồn như lặng thinh
Đón tuổi mới với Bố
Không phải uống một mình...

Lần đầu tiên Bố nhỉ?
Uống chén nhạt chén vơi
Thời gian như ngừng trôi
Vì con ngồi với Bố

Cha con thường xung khắc
Về cái khoản rượu bia
Ngày xưa con thắc mắc
Bố mắng con ra rìa!

Con nào chẳng giống Cha
Rượu đắng hay là chát
" Tửu Sắc" có bao la
Thì con đây chẳng nhát!

Thời gian cứ trôi qua
Bố thành người hoài cổ
Ngày nào gọi Pa Pa
Giờ con thành ông bố

Đời đời con khắc nhớ
Cha mẹ dạy con khôn
Nuôi con bao khó nhọc
Dù nắng gắt mưa hờn

Con cố gắng dạy dỗ
Cháu nội Ông chăm ngoan
Như những điều của Bố
Ngày xưa đã từng làm

Trời khuya lạnh vai áo
Bố con mình ngủ thôi
Sức khoẻ và tỉnh táo
Kẻo con trách ông trời

Thời gian đi chậm thôi
Để ta con có đủ
Đủ cả Bố Mẹ tôi
Luôn như ngày xa cũ...

Hôm này ngày sinh nhật
Cảm ơn đức sinh thành
Đời con về với đất
Không hổ nghĩa trời xanh..."

Con tặng Bố!
19/1/2010
Chưa phân loại
Uncategorized