Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Si !!!

Tác giả: Hoàng Hiện

SI


Trăng vờn ngọn trúc đặng đà mê
Sóng giỡn cành sen chẳng thế về
Nụ trải hương ngà chen kẽ khế
Hoa gieo sắc ngọc lấn khe đề
Mây đòi núi ngã vòng tay bế
Gió bắt sông nghiêng uốn khuỷu kề
Kẻ ước say lòng thêu chữ thệ
Người mong đắm dạ dệt câu thề


Hoàng Hiện – 25/07/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Tha Hương
  • Sông Quê
  • Tiền Giang Thất Ngôn Thi Hội
  • Đời
  • Hạ Thương
  • Ngời Tâm Sen
  • Vườn Tình Tri Kỷ
  • Anh Hiểu
  • Ngóng Chàng
  • Đêm Buồn
Thơ tương tự
  • Si (James Jee)
  • Si (James Jee)
  • Sĩ Khí Anh Hào (Nguyên Thạch)
  • Si Mê (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Si Mê (Đào Tiến Luyện)
  • Si Mê (Lê Huy Trứ)
  • Si Mê Em Anh Dại Khờ Đến Vậy (Trần Minh Hiền)
  • Si Tình (Lệ Tình)
  • Si Tình (YÊU THOÁNG QUA)
  • Si Tình (Đoạn Trường)
Thơ bạn muốn xem
  • Vancouver
  • Bài Không Tên
  • Mong Đừng Ẩn Hiện
  • Cho Em Ngày Chủ Nhật
  • Ai Có Còn Nghe Bài Bát Bồi Hồi
  • Chuyện Lạ Có Thật
  • Đê Hèn, Vùng Biển
  • ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 212 ++ ++ Xuân Hội Ngộ ++
  • Đau
  • Ta Vẫn Cùng Em Nhận Vết Thương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Lý
  • Nhi Nguyên
  • Lệ Băng
  • Lưu Vũ Tích
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
©2025 - CungThuGian.com