Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sẽ Một Mai Kia

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Sẽ Một Mai Kia

Ấp ủ cõi lòng ước hẹn duyên
Đường xa diệu vợi, hướng con thuyền
Chập chờn kỷ niệm, ngàn xao xuyến
Lởn vởn tâm tư, nỗi gắn liền
Dẫu cánh trùng dương thường biến chuyển
Nhưng hồn xưa cũ chẳng chao nghiêng
Âm thầm lặng lẽ xuôi dòng biển
Sẽ một mai kia đến tận miền.


26/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngõ Gió Thu
  • Happy Birthday Nguyễn Nữ Minh Phúc Lần Thứ 15
  • + Đất Nước Đổi Thay ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 156++ +
  • Mưa Buồn
  • Hồ Thu Gợn Sóng..
  • Cho Ta Một Giấc Mộng Say
  • Qua Miền Lãng Du
  • Lý Lẽ Con Tim
  • Sao Chỉ Duy Nhất Có Mình Anh
  • Một Mảnh Sông Hồ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khâu Trọng Hiếu
  • Lê Công Tuấn Giang
  • Sát Tỷ Tỷ
  • Hoàng Lê Dũng Sỉ
  • Pham Doanh
  • Nhạc Thơ
  • Đan Dương
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
  • Phạm Nguyễn Như Anh
©2026 - CungThuGian.com