Tác giả: Dũng Lê Ngọc
SAU NHỮNG VẾT CHÂN QUA
Ta phải hóa gì đây?
cuống lá cuối thu hay hạt mưa mịt lối
trầm mình phân hủy
rời rạc giữa sương mai
nhạt nhòa
ta phải hóa gì đây?
con cá suối ngụp lặn tháng năm
búp trăng thơ trăn trở đợi rằm
bầy ong, no mật
ngẩng đời, nở mày nở mặt
ta phải hóa gì đây
cánh buồm say sóng hì hụi thời gian
nét chữ vực mình khi rụi hồn ngã xuống
dấu cày bùn đất thấy khổ trong đớn đau
thấu
ta phải hóa, phải hóa thẳm sâu
khi chưa đi hết đường dài còn lại
đừng như viên sỏi trơ lì không sợ sệt
rồi bất lực... đâu kẻ đến người qua
ta đột biến từ xa
ta tiến hoá mù loà
Ơi trăm ngàn nơi viễn vọng ...Đánh bại ngươi .
27/12/2019
Tg: Nguyên Như
Ta phải hóa gì đây?
cuống lá cuối thu hay hạt mưa mịt lối
trầm mình phân hủy
rời rạc giữa sương mai
nhạt nhòa
ta phải hóa gì đây?
con cá suối ngụp lặn tháng năm
búp trăng thơ trăn trở đợi rằm
bầy ong, no mật
ngẩng đời, nở mày nở mặt
ta phải hóa gì đây
cánh buồm say sóng hì hụi thời gian
nét chữ vực mình khi rụi hồn ngã xuống
dấu cày bùn đất thấy khổ trong đớn đau
thấu
ta phải hóa, phải hóa thẳm sâu
khi chưa đi hết đường dài còn lại
đừng như viên sỏi trơ lì không sợ sệt
rồi bất lực... đâu kẻ đến người qua
ta đột biến từ xa
ta tiến hoá mù loà
Ơi trăm ngàn nơi viễn vọng ...Đánh bại ngươi .
27/12/2019
Tg: Nguyên Như