++ Sầu Ly Biệt 4 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 164 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

++ TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 164 ++

++ SẦU LY BIỆT 4 ++

Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

Spring Nguyen
Thời xưa ấy trẻ thơ có biết
Nắm tay nhau mãi miết rong chơi
Trẻ con ngây ngất một thời
Thả diều bắt bướm mây trời bao la...

Hùng Nhàn
Rồi khôn lớn trong tà áo trắng.
Lúc tan trường Ai lẳng lặng nhìn.
Mỗi ngày Người ấy càng xinh.
Cho Ai mãi đắm bóng hình của Ai ?

Spring Nguyen
Rồi khôn lớn áo dài tha thiết
Nơi sân trường thích viết bài thơ
Tình yêu in đậm nét mơ
Câu văn em vẽ đơn sơ mây chiều

Và anh đón bao điều mong đợi
Môi em hồng vướng sợi tóc Mây
Mắt vương nhìn thấy ôi say
Lunh linh trong gió dáng gầy rất thơ !

Hùng Nhàn
Anh cứ mãi ngu ngơ nhìn ngắm.
Em xinh tươi, đằm thắm, diễm kiều.
Bên nhau muốn ngõ lời yêu?
Ngại ngùng e sợ gió chiều cuốn bay.

Spring Nguyen
Rồi ngày tháng cứ thay, thay mãi...
Bồng bềnh trôi dầu dãi nắng mưa
Ai ơi biết nói sao vừa
Tình thơ như suối em thừa hiểu anh !

07/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized